Về Đôi Song Ca Chế Linh & Hương Lan Với Ca Khúc ‘Hai Đứa Giận Nhau’

0 2.530

Hoài Linh là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng qua các ca khúc mang giai điệu và ca từ được đánh giá là bay bướm, văn hoa, có vần có điệu. Nhạc của ông đa dạng với các chủ đề về người lính, quê hương, hay tình cảm đôi lứa…. các ca khúc của ông đa phần được sáng tác từ những sự việc xảy ra xung quanh trong cuộc sống hằng của ông, như ca khúc “Hai Đứa Giận Nhau” được ông sáng tác trong một lần giận dỗi giữa 2 vợ chồng ông.

Ca khúc được nhiều ca sĩ tên tuổi hát, nhưng nổi tiếng và được đánh giá cao nhờ sự trình bày của hai danh ca thế hệ Chế Linh và Hương Lan trong CD Làng Văn 98. Mời quý vị cùng thưởng thức :

Một nam ca sĩ gốc Chăm nổi tiếng từ thời kỳ thập niên 1950 được mệnh danh là “tứ trụ nhạc vàng” ở Sài Gòn danh ca Chế Linh. Ông có giọng ca đặc biệt, cái cách Ông nhả chữ, buông hơi, luyến láy điều mang trường phái riêng của ông, Ông hát như một người kể chuyện, như một người tâm sự với khán thính giả. Giọng ca của Ông được kết hợp với nhiều danh ca nổi tiếng cho ra đời nhiều nhạc phẩm để đời, và Hương Lan là một trong nữ danh ca đó. Nữ danh ca gốc Sài Gòn có đôi mắt ưu buồn kết hợp với giọng hát ngọt ngào, thanh khiết mang đặc trưng của dòng nhạc trữ tình quê hương, Cô nổi tiếng qua những tuồng cải lương, tân cổ, cổ nhạc … Thập niên 1980 từng được mệnh danh là “thập niên của Hương Lan”.

Hai giọng ca thế hệ có điểm chung, điều được chú ý và mến mộ qua dòng nhạc “bình dân” gần gũi với người dân Miền Nam. Vì thế, sự kết hợp ăn ý của hai danh ca đã thể hiện đúng chất mộc mạc trữ tình trong nhạc phẩm “Hai Đứa Giận Nhau”.

Tranh Vẽ : Hai Đứa Giận Nhau – “Có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu”.

Thông qua cặp đôi song ca người nghe đã thấy được đầy đủ khung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố khi yêu trong ca khúc. Trong tình yêu ngoài sự hạnh phúc, vui vẻ thì cần phải thêm những gia vị như giận dỗi, trách hờn, sẽ làm cuộc tình ấy trở nên trọn vẹn hơn, như cô gái trong bài hát vì sự lỡ hẹn của người yêu hai người đã cải vã, dẫn đến sự giận hờn và cả hai đã đem trả lại kỷ vật định tình của nhau, là chiếc khăn thiêu của nàng, lá thư tỏ tình của chàng. Giai điệu thật dễ thương mang đậm chất thơ mộng, hai người hờn nhau đến nỗi gặp mặt nhưng ngó lơ, đến cuối cùng chàng đành xuống nước làm lành vì không chịu nổi cảnh nhớ thương người yêu khi xa nhau, và chàng hứa mua lụa Tây Thi tặng nàng, một cách nịnh đầm người đẹp thật đáng yêu. Cuối bài hát là cảnh sau bao dằn vặt trách móc, cuối cùng cả hai đã làm lành với nhau, và bộc lộ tâm trạng nỗi lòng cùng nhau trong những ngày xa cách, chỉ xa nhau mấy ngày mà tưởng chừng hết cả tháng, cả năm, với những đêm giấc ngủ không tròn, giày vò cả hai. Nên mới nói tình yêu có thể khiến người ta mới vui đó có thể chuyển sang buồn ngay tức khắc. Nhưng con người ai cũng phải một lần trải qua cảm giác khi yêu, vì nó khiến chúng ta có thêm nhiều màu sắc phong phú hơn trong cuộc sống.

Những người yêu mến tiếng hát của Chế Linh và Hương Lan sẽ càng thấm hơn dòng nhạc mà hai người thể hiện. Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui, hay xoa dịu nỗi buồn trong lòng, thông qua giọng hát của hai danh ca. Nó như liều thuốc có sức mạnh chữa lành mọi vết thương lòng, giúp ta có sức mạnh đứng lên làm lại những gì không thành, có ý chí quyết tâm bước tiếp trên đường đời gian khổ. Nhân đây cũng xin giới thiệu tiếp đến quý vị một ca khúc rất hay của cố nhạc sĩ Hoài Linh mà đôi song ca Chế Linh & Hương Lan trình bày rất thành công, đó là bản “Căn Nhà Màu Tím”. Mời mọi người tiếp tục nghe qua ca khúc “Căn Nhà Màu Tím”, và bài hát này đã được trung tâm Làng Văn thực hiện theo dạng MV dưới đây :

Ngoài ra. mọi người có thể đăng ký theo dõi kênh youtube của Làng Văn để tiếp tục thưởng thức những tình khúc Nhạc Vàng hay nhất. Link tại đây : Kênh Làng Văn Radio

Sakura.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.