PHÚT NÓI THẬT CỦA NHẠC SĨ SONG NGỌC

0 9.333

– Tên thật: Nguyễn Ngọc Thương

– Nghệ danh: Ghép từ tên lót mình và tên người bạn gái.

– Sinh Nhật: 27/12/1943

– Nơi sinh: Long Xuyên

– Lên sân khấu lần đầu tiên? Lúc 16, 17 tuổi, Song Ngọc mỗi khi đưa em gái Kiều Oanh đi hát cho đoàn Dân Nam thì nhẩy lên đánh trống cho em mình hát. Từng chơi trống trong ban Hương Sa (với Lê Duyên, Ngọc Minh Hà..), ban nhạc Khánh Băng..

– Mối tình đầu khi nào? Cũng không hẳn là mối tình mà chỉ là sự rung động của tình cảm mới lớn. Khoảng năm 14, 15 tuổi, có thương một cô bạn học rồi vì hoàn cảnh phải đi xa. Lúc trở về Saigon, nghe cô ta học ở trường Huỳnh Khương Ninh, bèn đạp xe ngược chiều đi tìm cô ta, vậy mà khi gặp được, mặt cô ta tỉnh bơ không lộ vẻ gì mừng rỡ. Sau đó vài ngày, vì nhớ thương nên cắn răng lái xe đạp thẳng xuống nhà cô ta ở đường Lê Văn Duyệt, nhìn vào trong nhà, thấy cô đang được một nhạc sĩ dậy hát, thế lòng trong lòng tự hứa và thề sẽ có một ngày làm nhạc sĩ thật nổi tiếng hơn người nhạc sĩ đó.. và một kỷ niệm chót còn nhớ, đó là có lần chạy thẳng vào nhà cô ta, để một tấm hình của mình trên bàn học cô ta rồi chạy đi ngay.. Và đó là những kỷ niệm của thời mới lớn..

– Khi rảnh rỗi làm gì? Đọc sách về chính trị, văn chương

– Nhạc sĩ, ca sĩ VN nào thích hoặc thân nhất? Văn Phụng, Hoài Linh, Thái Thanh, và sau này có Vũ Khanh, Ý Lan

– Trong số những ca nhạc sĩ đã mất, anh thân và quý nhất là ai? Văn Phụng, Nguyễn Hiền

– Khi nhìn lại sự nghiệp sáng tác, anh sẽ cám ơn những ai đã nâng đỡ? Cám ơn Phạm Duy, Lam Phương, Võ Đức Thu, Võ Đức Tuyết, Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng, Nguyễn Hiền, Nghiêm Phú Phi, Lâm Tuyền, Châu Kỳ, Hoàng Thi Thơ..

Nhạc sĩ Hoài Linh và Song Ngọc 1963.

– Ngoài tài sáng tác, còn khả năng nào? Chơi trống, thương mại, đánh bóng bàn, làm thơ

– Mầu sắc thích nhất? màu brown nâu và đen

– Y phục màu thích nhất? đen

– Quần áo thích hiệu gì? Đồ Italie

– Mùa nào thích nhất? Thích mùa lạnh nhưng cũng sợ nhất mùa lạnh. Mùa lạnh tạo dễ dàng nguồn hứng sáng tạo (chẳng hạn bài Tình Yêu Như Bóng Mây) nhưng mùa lạnh cũng dễ làm cho bịnh.

– Con vật thích nhất? Thích chó, nhưng giờ đang thích nuôi gà tre.

– Con vật sợ nhất? Không sợ con gì cả.

– Con số hạp nhất? 9

– Con số kỵ nhất? Không kỵ số gì

– Trái cây thích nhất? Dưa hấu

– Món ăn thích nhất? Món sườn ram mặn của vợ nấu

– Nước hoa thích nhất hiệu gì? Không xài nên không quan tâm

– Nhà hàng thích tới nhất: Không thích ra ngoài

– Thích du lịch ở đâu? Không thích đi đâu, chỉ thích ở nhà với gia đình.

– Yêu quý điều gì trên đời nhất: Sự thành thật

– Ra đường sợ gì nhất? Không sợ gì hết

– Trong nhà sợ gì nhất? Không hề sợ gì cả, bởi tin rằng trên đời này, chuyện lớn hay nhỏ đều có “định mạng” an bài.

– Thượng Đế của bạn? Chúa Giê Su

– Bài hát của mình mà Anh yêu thích nhất? Tình yêu như bóng mây

– Mẫu người yêu lý tưởng? Hiền và Đẹp

– Muốn là bạn thân của bạn, cần phải có điều gì? Thành thật

– Nếu bà Tiên cho 2 điều ước, bạn ước mơ gì? Một người vợ đẹp yêu nình thật tình và một người bạn tri kỷ chân thật

– Tánh xấu? Ưa hờn mát

– Tánh tốt? Tha thứ

– Châm ngôn sống của bạn? Còn sống là phải tranh đấu, làm việc hàng ngày, tuy nhiên, nếu kết quả không như ý mình muốn, thì cũng không buồn (vì luôn tin vào 2 chữ định mạng)

– Khi một người thân hiểu lầm, bạn sẽ phải làm gì? Hãy luôn làm tốt và để thời gian trả lời.

– Kỷ niệm nào vui hay buồn nhất năm 2016? Vui vì có một số công việc bên ngành địa ốc thành công trở lại.

– Nếu kiếp sau làm người, bạn mong là nhân vật nào? Làm nhạc sĩ tiếp

– Nhân dịp mừng 50 năm thành hôn, anh có lời gì muốn nói với vợ của mình?
Trải qua 50 năm lấy nhau, xin cám ơn vợ đã chịu đựng, đã tha thứ cho tánh trăng hoa, bay bướm không thể tránh khỏi của một người chồng nghệ sĩ. Nhờ sự chịu đựng thương yêu này, mà hạnh phúc gia đình ngày nay mới tồn tại. Trải qua 50 năm, càng lớn tuổi lại càng yêu quý vợ mình hơn bao giờ hết.

– Liên lạc: songngoc713@yahoo.com

Trích bài của Trầm Từ Đông đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 77 phát hành ngày 29 tháng 7 năm 2016

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.