Nhạc Sĩ Đỗ Lễ Và Những Ngày Cuối Cùng

1 32.626

Người nhạc sĩ tôi muốn đề cập đêm nay là nhạc sĩ Đỗ Lễ .Người nhạc sĩ mà tôi có thể nói là chân chất và hiền lành đến không còn có thể hiền hơn nữa.

Thời điểm này ông đang là nhạc trưởng của một ban nhạc tại New World Hotel . Tôi là Personnel Manager và Manager Yamaha Music Showroom tại 241 Cách Mạng Tháng 8 Quận 3. Thỉnh thoảng nhạc sĩ Đỗ Lễ ghé qua Yamaha Music Showroom tâm sự những buồn vui cuộc đời và ngược lại có tiết mục gì lạ Đỗ Lễ lại Alo Tôi ra New World để thưởng thức nhóm nhạc của chàng biểu diễn.

Trong một lần ghé thăm tôi tại Yamaha shoroom ông chứng kiến cảnh đám tang của tài tử Lê Công Tuấn Anh . Dân chúng chen đầy không còn lối đi trên góc Ngã tư Cách Mạng Tháng 8 và Điện Biên Phủ Quận 3. Tôi vẫn luôn không quên câu chặc lưỡi của Nhạc sĩ Đổ Lễ : “Sao hắn lại chết thế nhỉ !?”. Gương mặt ông khó tìm một nụ cười kể cả những lúc bạn bè tiếu lâm trong những buổi ngồi với nhau. Và sau đó Tôi không nhớ bao lâu vào một buổi sáng tôi nhận được một cú phone ( Điện thoại bàn) :

– “Xuân Hòa ơi chắc anh chết mất.” Ông nói – Tôi cười to và còn trả lời :
-“Bộ anh tính làm Lê Công Tuấn Anh hả ?” Tôi cho là ông nói đùa, ông tiếp tục:
– Anh nói thật đấy. Anh mất 72 ngàn USD Và tiết lộ là một người thân đã lấy. (Tôi biết nhân vật này vì cũng đã người từng ngồi chung bàn nghe nhạc và những đêm ăn sau chương trình).

Đó là Mối tình cuối của cuộc đời ông. Và đây cũng là nguyên nhân đã đưa nhạc sĩ Đỗ Lễ ra đi không hẹn ngày về. Tôi nhận tin này như một lời báo trước chuyện chẳng lành. Nhưng sao tôi lại có thể bình an đến như vậy. Vì tôi không thể nào tin được chuyện tiền nong có thể làm cho một người nhạc sĩ hiền lành, chững chạc chỉ có chút yếu đuối khi gặp chuyện buồn. Nhất là buồn về chuyện tình yêu mà ông đã quá nhiều kinh nghiệm.

Ông đã từng trải qua những đau khổ vì tình chỉ mới 18 tuổi đã khóc vì “Tan vỡ “ và yêu đơn phương. Ca sĩ Lệ Thanh rồi tiễn người đi lấy chồng với Sang Ngang, Tình Phụ. Tôi những tưởng trải qua những đắng cay cuộc tình như vậy thì với tuổi đời ông sao có thể làm ông dễ dàng buông xuôi ! Gục ngã ….

Đây là tất cả những gì Ông mang từ Mỹ về $72,000 usd sau khi chia tay với người vợ đã có với ông ba người con là Ca sĩ Hoài Xuân mà ông đã ưu ái là người hát nhạc phẩm Sang Ngang đầu tiên của Đỗ Lễ . Và với một tâm hồn yếu đuối của một Nhạc sĩ bây giờ lại phải bắt tay làm lại từ đầu . Bao nhiêu vốn liếng đã không cánh mà bay Ông cảm thấy bất lực và chấp nhận thua cuộc.

Ông đã vĩnh viễn ra đi trong đêm với những viên thuốc ký ninh vượt quá mức cho phép. Tôi nhận tin buồn này cùng lúc với những tin tức bao chí đăng tải thật nhiều về sự ra đi tại nhà riêng của ông trên đường Trần Đình Xu, Quận 1. Và tôi biết rằng đây là chọn lựa cuối cùng của một nhạc sĩ trí thức, đôn hậu, và cho đến cuối đời vẫn luôn là người thua cuộc trong những cuộc tình.

Xuân Hòa.

1 bình luận
  1. Trần Fy nói

    Cho tôi nghe bản nhạc “người ấy” của đỗ lễ ….. Người ấy và tôi vẫn thường gặp nhau. Gặp nhau để rồi e ấp vì yêu…. Hay quá

Trả lời Để Trần Fy
Hủy trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.