Sài Gòn Muôn Màu 1970 Qua Ống Kính Của Mark

0 8.647

Mark là một người lính đóng quân cùng đơn vị ở căn cứ Long Bình. Bộ ảnh này được ông chụp năm 1970 trong một ngày phép vào Sài Gòn.

Presidential Palace – Dinh Độc Lập
Tòa Đô Chánh
Trụ sở Hạ nghị viện.

Hình như bây trụ sở Hạ nghị viện được sử dụng làm nhà hát thành phố thì phải.

Tượng đài TQLC
Tượng đài TQLC.

Hai bức tượng TQLC này đã bị giật sập vào cuối tháng 4 năm 75.

Đường Tự Do
Góc Tự Do-Lê Lợi
Đường Lê Lợi.

Ôi, những năm 66 – 67 tôi cũng đã từng được “đứng” ở vespa như hai anh bạn trong ảnh trên.

Rạp VĨNH LỢI, đường Lê Lợi
Rạp CASINO đường Pasteur
USO SAIGON, đường Nguyễn Huệ
Tác giả bộ ảnh, Đường Nguyễn Huệ
Chợ Bến Thành
Đường Lê Lợi.

Ngắm xe xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời.

Đường Phan Châu Trinh, góc trái chợ Bến Thành
Gánh quà rong
Những cô cậu này còn sống chắc cũng ngoài 50 hết rồi.
Trời xanh trong mắt em …..
Chùa Vĩnh Nghiêm
Xa lộ không đèn.

Thái Salem Tổng Hợp.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.