Những Địa Điểm Nổi Bật Ở Sài Gòn 1967 Qua Góc Nhìn Của Nhiếp Ảnh Gia Ken

0 3.730

Địa điểm yêu thích ở trung tâm thành phố Sài Gòn được thực hiện bởi tác giả Ken trong hai chuyến đi vào tháng 8 và tháng 12 năm 1967.
Chuyến đi đầu tiên là khoảng 3 tuần để tham gia lớp học về thiết bị liên lạc mới và chuyến tiếp theo là khoảng 3 hoặc 4 ngày để lấy hộ chiếu tại lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Phi trường Tân Sơn Nhứt ở Sài Gòn. Tôi đến Việt Nam vào tháng 10 năm 1966.
Tôi đến thăm Sài Gòn một lần nữa vào tháng 8 năm 1967 để lấy hộ chiếu tại đại sứ quán Hoa Kỳ.
Nhà Thờ Đức Bà 8/1967
Nhà Thờ Đức Bà
Nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc (Nhà Thờ Ngã 6)
Continental palace
Khách sạn Continental vào ban đêm.
Continental ban đêm.
Khách sạn Carravel – 8/1967
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh 8/1967
Maxim’s 1967
Maxim’s của NS Hoàng Thi Thơ.
Đường Tự Do 8/1967
Tượng An Dương Vương, Thánh tổ Tháo Binh.
“Người lao công quét dọn hành lang”
Hội Trường Diên Hồng

Hồng Phúc Biên Tập.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.