Một Vài Hình Ảnh Về Quận Gò Dầu Hạ, Tỉnh Tây Ninh Trước 1975

0 5.426

Theo một vài tài liệu thì vào năm 1948, quận Gò Dầu Hạ được thành lập, sau đó giải thể, rồi được lập lại; quận lỵ đặt tại xã Thanh Phước. Năm 1959, chính quyền Miền Nam Việt Nam chia quận Gò Dầu Hạ thành hai quận: Hiếu Thiện và Khiêm Hanh. Quận Hiếu Thiện có quận lỵ tại Gò Dầu Hạ, gồm 3 tổng: Mỹ Ninh, Giai Hoá, Triêm Hoá, chia thành 15 xã. Quận Khiêm Hanh có quận lỵ tại Bàu Đồn, có 1 tổng là Thạnh Bình, chia thành 5 xã.

Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (1)
Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 – Photo by William A. Wilde
Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (2)
Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 – Photo by William A. Wilde.
Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (3)
Gò Dầu Hạ 1966-67. Phải nói tấm ảnh này rất ‘Việt Nam’.

Khoảng những năm 72, 73 thì thỉnh thoảng tôi có lên đây để thăm một vài người bạn. Nhìn cảnh này tôi rất nhớ Gò Dầu Hạ.

Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (4)
Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67. Không biết có phải đường bị đắp mô hay không mà xe cộ bị kẹt một đường dài như thế.

Ngày xưa, con đường từ Tây Ninh về Sài Gòn thì thật sự không được an ninh cho lắm, việc đường bị đắp mô là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng điều tôi ấm tượng trong tấm ảnh ở trên la tuy có kẹt nhưng xe cộ vẫn đi đúng lề và không chen lấn.

Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (5)
Gò Dầu Hạ 1966-67 – Photo by William A. Wilde.

Nhớ những ngày xưa hay ghé các tiệm giải khác ven đường ở Gò Dầu, dưới cái nắng “Tây Ninh nóng nung người” thì làm một chai xá xị giải khát gì còn gì đã hơn nửa.

Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1966-67 - Photo by William A. Wilde (6) - Thánh thất Gò Dầu Hạ thuộc quận Hiếu Thiện, tỉnh Tây Ninh.
Thánh thất Gò Dầu Hạ thuộc quận Hiếu Thiện, tỉnh Tây Ninh.

Ngày nay Thánh thất vẫn còn giữ nguyên kiến trúc như trong hình này nhưng tên gọi đổi thành Thánh thất Gò Dầu (theo tên mới của quận Gò Dầu). Quận Hiếu Thiện nằm giáp ranh phía bắc quận Trảng Bàng của tỉnh Hậu Nghĩa.

Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 1968 - Photo by J. Patrick Phelan (9)
Thánh thất Gò Dầu Hạ với góc chụp từ cổng.
Refugees Run to Bus to Saigon Military Jeep Vietnam War – UPI Wire Photo

XE ĐÒ HƯỚNG VỀ SAIGON. Gò Dầu Hạ, Nam VN (22/3/1975) : Dân chúng bỏ chạy khỏi ngôi làng của mình cách Saigon 50 dặm về hướng tây bắc, những người dân Nam VN này chạy đến một chiếc xe đò để về Saigon. Họ đã được một xe nhà binh cho đi nhờ ra tới con đường chính. (UPI)

Bridge at Go Dau Ha 1969-70
Go Dau Ha 1969-70
Gò Dầu Bridge & QL1 - Tây Ninh 1968-69 - Photo by John Baber
Gò Dầu Bridge & QL1 – Tây Ninh 1968-69

Việc qua cầu vào thời gian này sẽ có người ở chốt trên cầu làm tín hiệu, chỉ một bên được di chuyển, bên này đi thì bên kia phải dừng lại chờ.

Damaged bridge (background) at Go Dau Ha 1969-70
Go Dau Ha 1969-70
Pontoon bridge at Go Dau Ha 1969-70
Cầu phao đi tạm thay thế cho cầu cũ bị hư hỏng. Gò Dầu Hạ 1969-70
Gò Dầu Hạ Aerial Photo 1969
Gò Dầu Hạ 1969 với góc nhìn từ trên cao.
Gò Dầu Hạ - Tây Ninh - Photo by Gene Lalicker 1967/69
Gò Dầu Hạ – Tây Ninh – Photo by Gene Lalicker 1967/69

Nhìn cô gái phía góc 9 giờ chạy chiếc honda 68 thật ngầu.

Gò Dầu Hạ - Tây Ninh - Photo by Gene Lalicker 1967/69
Gò Dầu Hạ – Tây Ninh – Photo by Gene Lalicker 1967/69
Gò Dầu Hạ - Tây Ninh - Photo by Gene Lalicker 1967/69
Gò Dầu Hạ – Tây Ninh – Photo by Gene Lalicker 1967/69

Một doanh trại quân đội Hoa Kỳ nằm dọc đường QL.

Gò Dầu Hạ - Tây Ninh - Photo by Gene Lalicker 1967/69
Gò Dầu Hạ – Tây Ninh – Photo by Gene Lalicker 1967/69. Nhiệm vụ của họ là làm đường.
Gò Dầu Hạ - Tây Ninh - Photo by Gene Lalicker 1967/69
Những cô cậu bé làm duyên bên ống kính chụp hình.
Xe Lôi đạp – ESSO station Go Dau Ha – Photo by SGT David Olsen 1968/69
DESOTO Bus EH 3970 / Gò Dầu Hạ.Tuyến Saigon - Tây Ninh - Photo by SGT David Olsen 1968/69
DESOTO Bus EH 3970 / Gò Dầu Hạ.Tuyến Saigon – Tây Ninh – Photo by SGT David Olsen 1968/69
Gò Dầu Hạ Bridge - Hiếu Thiện District - Tây Ninh 1969 - Photo by Mike Belisle 2
Gò Dầu Hạ Bridge – Hiếu Thiện District – Tây Ninh 1969 – Photo by Mike Belisle 2

Thật sự mà nói thì bộ ảnh này tôi chưa cảm thấy tốt lắm, vì nó không thể hiện được hết cái nhìn toàn diện về Gò Dầu Hạ. Bởi vì những anh lính Mẽo ngày đó hầu hết đều thích cảnh đồng quê sông nước, nên nhiều bộ ảnh toàn thấy cảnh đồng quê sông nước, gây ra một cái nhìn thiển cận của người xem về bộ ảnh ở địa phương mà tác giả chụp. Nhưng thôi, tôi cũng mong những người ở Gò Dầu Hạ ngày xưa hãy hoài niệm về quê cũ qua bộ ảnh này nhé.

Thái Salem.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.