Ảnh Màu Giản Dị Về Vùng Đất Đỏ, Phước Tuy 1965 Qua Ống Kính Của Bruce Tester

24.116

Trước 1975, Đất Đỏ là quận thuộc tỉnh Phước Tuy.

Chợ Đất Đỏ ngay trung tâm.
Ngôi chợ này ngày nay đã được xây mới lại.
Chỉ là một ngôi chợ tỉnh lẻ nhưng khá sầm uất.
Những em bé chăm chú nhìn một cách ngộ nghĩnh với máy chụp ảnh.
Rất đáng yêu.
Những nét đơn sơ thế này mãi không còn nữa.
Bé gái nhìn rất duyên dáng.
Tác giả bộ ảnh và những đứa trẻ ở chợ Đất Đỏ.
Phương tiện vận chuyển ở đây hầu như là bằng xe bò
Một bà gánh nước về nhà
Quê cũ đã nghèo lắm rồi ….
Tác giả rất thân thiện với người dân ở đây.

Cá nhân tôi thấy người đàn ông trong tấm ảnh này nhìn cũng oai vệ và không thua gì anh chàng Mẽo kia.

Gánh con ra buổi chợ sớm.
Thủy quân lục chiến thành lập một căn cứ pháo binh ở Đất Đỏ để hỗ trợ cho quân bạn.
Chiếc xe buýt quá tải và cổ xưa này đã đi đến các thị trấn và làng mạc của khu vực.
Bruce Tester và trẻ em.
Tác giả bộ ảnh có vẻ rất thích trẻ em.
Người phụ nữ trẻ này là thợ may địa phương. Tôi cần sửa chữa một chiếc quần dài, vì vậy đoàn tùy tùng của tôi và tôi đã đến gặp thợ may.
Trợ lý của thợ may.
Những đứa bé giờ chắc cũng đã ngoài 60.
Anh lính thì ngáp ngắn ngáp dài, còn chú bé thì nhìn dễ thương.

Mà sao ông nội lính này đứng cái tướng “lẹo cái” thế nhỉ !?

Em bé mặc đồ caro ngơ rất thích thú khi nhìn các chú lính.
Em bé bồng em với mái tóc rất đáng yêu
Thủy quân lục chiến Việt Nam không ăn khẩu phần hộp. Họ đã mua thức ăn tại địa phương và tự nấu chín.
Chỉ huy đại đội của tôi, một cố vấn hàng hải và tôi thưởng thức bia trong khi chờ bít tết của chúng tôi nấu.
Một trung úy với một trung sĩ xạ thủ già.
Tôi và vị trung úy TQLC ấy.
Những người bạn TQLC rất dũng mãnh.
Phút giây thư giãn nghe radio.
Những trò chơi dân gian đơn giản của các em bé ở đây.
Ông địa.
Các thiếu niên chơi múa lân.

Hồng Phúc Biên Tập.

 

Được đóng lại.