Ảnh Màu Đặc Sắc Về Việt Nam 1992 (Phần 2)

Bộ ảnh màu đặc sắc về Việt Nam 1992,1993 của tác giả Pascal VU. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ  thăm lại một số hình ảnh ở Vũng Tàu và Miền Tây ngày xưa.

Chuyến xe đi từ Long Điền – Bà Rịa – Long Khánh.
Một góc phố ở Vũng Tàu.
Bờ biển Vũng Tàu những năm 92 93 nhìn đẹp quá các bạn nhỉ.
Cũng bờ biển Vũng Tàu nhưng với góc chụp khác.

Hiện giờ thì chánh quyền Vũng Tàu đã không còn cho buôn bán dưới bãi cát nữa thì phải, đúng là như vậy sẽ sạch sẽ khu du lịch hơn nhưng vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu quý vị à.

Một cây xăng, nhìn giá xăng chỉ 2 ngàn 2 một lít.
Một tiệm thuốc lá lẻ.
Rất nhiều thuốc lá.
Ông cụ trông thật đẹp lão.
Người nông dân miền Tây phơi thóc ngoài QL1
Một tiệm nhỏ sửa đồ điện tử ở Miền Tây ngày xưa, chắc chắn bây giờ chẳng còn nữa.

Ngày xưa, vào những năm 1995, gần nhà tôi ở Thủ Đức cũng có một tiệm sửa đồng hồ giống như vầy, nhìn mà nhớ ngày xưa quá.

Xe lôi đạp, một đặc sản miền tây ngày trước.
Những đứa trẻ với những nụ cười thật dễ thương.
Một lò bánh, nhưng thật lòng tôi cũng không biết họ đang làm bánh gì.
Một cây cầu khỉ với những hàng dừa nước xanh mát rượi.
Một tiệm cắt tóc và lấy rái tai.
Chiều trên sông Vĩnh Long.
Những ngôi nhà ven sông.
Còn tìm đâu những ngày ban đầu này nữa.
Những phận đời sống trên dòng sông Cửa Long
Dòng sông nào, đưa người tình đi biền biệt.

“Thương những đời như lục bình trôi.”

Thương những mảnh đời trôi sông.
Những bến xe lam giờ cũng không còn nữa.
Ngày xưa tôi cũng đã từng thấy người dân chèo bằng chân. Nhìn rất điệu nghệ.
Miền Tây, vựa gạo của cả nước.

Phúc Ben Tổng Hợp.

Comments (0)
Add Comment