Có những điều dẫu biết muộn màng, nhưng dù muộn màng còn hơn là không còn cơ hội để muộn.
Người nhạc sĩ ngày hôm nay tôi muốn nói tới đó là nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh. Nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh sinh 1938 (trên giấy tờ ghi là 1940) ở tại làng Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) trong một gia đình trung nông Nho giáo, ông là người con thứ 9 trong gia đình có truyền thống đi theo binh nghiệp, có thể kể ra như sau :
- Đại Tá Bùi Dzinh (1928 – 2024) Thủ khoa khoá 3 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt,đại tá Tư lệnh đầu tiên của các sư đoàn 23 bộ binh (1958 – 59), sư đoàn 9 bộ binh (1961- 63).
- Thiếu tá Bùi Mạnh (1929 – 1991) khoá 10 Võ Khoa Thủ Đức .Làm việc tại trung tâm huấn luyện Cao Lãnh.
- Chuẩn uý Bùi Thạnh (1931) Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.
- Đại uý Bùi Bằng (1933) xuất thân khoá 2 sĩ quan Nha Trang, làm việc tại Tiểu khu Bình Định.
- Đại uý Bùi Minh (1934) Lực lượng đặc biệt, chuyển sang Biệt Cách Dù, bị thương giãi ngũ năm 1972.
- Trung sĩ Bùi Tuấn Anh (1940) phòng Văn nghệ Sư Đoàn 7 Bộ Binh, Tiểu khu Định Tường và tiểu đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị.
- Thiếu tá Bùi Bồn (1945) khoá 21 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Đà Lạt, Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 “Quái điểu” Thủy Quân Lục Chiến.
Năm 1961 – 1964 nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh là giáo sư dạy nhạc tại trường trung học Tư thục Nhân Thảo, Qui Nhơn.
Năm 1964 – 1965 nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh mở lớp dạy nhạc “Chim quê hương” ở gần hồ bơi Chỉ Lăng, chuyên về kỹ thuật sáng tác nhạc và luyện ca .
Năm 1965-1975 nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh nhập ngũ quân đội VNCH, đơn vị đầu tiên là trường Công Binh Bình Dương, đơn vị sau cùng là tùng sự tại phòng Văn nghệ Sư Đoàn 7 Bộ Binh, Tiểu khu Định Tường và tiểu đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị.
Nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh chuyên về thể loại nhạc quê hương, một số nhạc phẩm tiêu biểu từng được phát thanh trên đài phát thanh Sài Gòn và Quân đội trước 1975 như : “Thuyền về đêm trăng ” 1963, “Khu chiến Tiền Giang ” 1968, ” Đi vào lòng đất giặc” 1965. Ngoài ra nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh còn cộng tác với chương trình nhạc nhi đồng của Trung Tâm Học Liệu thuộc Bộ Giáo dục VNCH do nhạc sĩ Lê Thương phụ trách .
Bản nhạc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh có thể nhắc đến là ca khúc” Hai màu hoa”, ban đầu có nhan đề là ” Tiếng lòng cô phụ” được sáng tác lúc ông đang là học sinh lớp đệ nhị trường Trung học Nguyễn Bá Tòng – Sài Gòn. Vì không có điều kiện tài chính và người nâng đỡ, nên phải đợi đến năm 1967 được nhạc sĩ Dzũng Chinh, là một trong số những người bạn thân đã nổi tiếng với bài “Những đồi hoa sim” nhận lời cho ghép tên vào đồng tác giả và đổi thành “Hai màu hoa” để được nhà xuất bản ‘lăng-xé’ lần đầu tiên, được phát thanh trên làn sóng điện Sài Gòn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh, Thanh Thúy và lần lượt tiếp theo của các ca sĩ khác.
Sau 1975, nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh bị đi cải tạo một thời gian ngắn, sau đó bị quản chế tại địa phương 3 năm. Ông tiếp tục dạy nhạc ở Mỹ Tho đến năm 1985 thì về Cẩm Mỹ, Đồng Nai sống nhờ nghề làm rẫy.
Đến năm 2000 thì tiếp tục tha phương về Hàm Tân bình Thuận làm nghề lưới cá. Ở Hàm Tân 3 năm thì về Bù Na, Bình Phước năm 2003 tiếp tục làm rẫy, tới năm 2006 thì tiếp tục về Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước sống tới ngày nay. (Để mọi người dễ hình dung thì khu vực này nằm ở đường cây số 14 đi Daknong – cách thành phố Đồng Xoài Bình Phước 16km).
Ông chia sẻ với người viết rằng : Sau 1975, ông không còn viết nhạc nữa, thứ nhất vì có nhiều chuyện buồn trong gia đình, như anh em ly tán, con cái qua đời, cuộc sống nay đây mai đó. Thỉnh thoảng ông chỉ phổ nhạc từ thơ của bạn bè, và sinh hoạt hướng dẫn điều khiển ca đoàn nhà thờ tới ngày nay.
Hiện tại dù đã gần 90 tuổi, ông vẫn dành 2 ngày mỗi tuần để dạy nhạc cho các em thiếu nhi ở Mái Ấm An Vũ gần nhà để đỡ nhớ nhạc.
Các tờ nhạc của nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh trước 1975.
Phúc Ben thực hiện.