Ảnh Màu Đặc Sắc Về Việt Nam 1992 (Phần 1)

Bộ ảnh màu đặc sắc về Việt Nam 1992 của tác giả Pascal VU. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở về thăm lại một số hình ảnh ở Sài Gòn và Chợ Lớn mùa xuân 1992.

Mùa Xuân 1992.
Trẻ em du xuân.
Chùa Minh Hương ở Chợ Lớn xuân 1992.
Lễ Phật ở Chùa Minh Hương.
phóng sinh
Thầy đồ.

Nhìn bức ảnh này tôi lại nhớ đến bài thơ Ông Đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên : Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già …..

Các bé thiếu nhi chơi bầu cua cá cọp.
Nhang trong chùa.
Dạo phố mùa xuân Sài Gòn 1992.
Một tiệm vá xe đổ xăng lề đường.
Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn.
Giải khát, nước mía.
Một lớp học đâu đó, bạn nào nhận ra nhớ comment nhé.

Nhìn lại bức ảnh này, tôi lại nhớ đến thời gian đi học tại trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức ngày xưa. Sao nhớ quá.

Nhà Thờ Đức Bà.
Bưu điện Trung tâm.
Những dân chơi đá gà ngày đó.

Hồng Nghiệp Tổng Hợp.

 

Pascal VUviệt nam 1992
Comments (0)
Add Comment