Một Vài Hình Ảnh Về Tết Trung Thu Ngày Xưa (Phần 1)

Một vài hình ảnh của tết trung thu ngày xưa, xin gửi đến quý vị.

Trung Thu ở Sài Gòn 1966 – hình ảnh của Douglas Ross
Em bé đang rước đèn trung thu, rất dễ thương.
Lồng đèn được bày bán cho trẻ em mùa trung thu.
Ngẫm nghĩ, tôi lại thích những mẫu lồng đèn thủ công này hơn những mẫu chạy pin ò e bây giờ.
Rất nhiều lồng đèn, đủ loại, đủ cỡ, đa dạng và nhiều màu sắc.
Chắc không bao giờ tôi còn được thấy những lồng đèn loại này nữa.
Trích một comment : Lồng đèn con cá hóa rồng này mắc lắm nha. Rớ tới là bỏng tay. Nhớ bà già chỉ mua cho tui lồng đèn con cá thôi, còn mà hóa rồng thì phải … hóa thêm tiền!
Bánh trung thu Đông Hưng Viên.
Tết Trung Thu xưa tại nhà hàng Đồng Khánh.
Nhà hàng Đồng Khánh, góc Đồng Khánh-An Bình – Bánh Trung thu Đồng Khánh.
Phước Long 1968-69 – Tết Trung thu, phía xa là núi Bà Rá
Phước Long 1968-69 – Tết Trung thu, phát lồng đèn và bánh cho các bé thiếu nhi.
Việc phát bánh và lồng đèn cho trẻ em này ngày xưa diễn ra thường xuyên.
Một hình ảnh rất đẹp và đáng quý.

Tết Trung Thu 1969 – Các nhà lãnh đạo VNCH vui tết Trung thu với thiếu nhi tại vườn Tao Đàn Saigon.
Hai thiếu niên biểu diển Vovinam, môn võ tự vệ tay không của Việt Nam, trước Tổng thống và Phó Tổng thống Nam VN trong buổi lễ mừng Tết Trung Thu tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969.
Một đoàn múa lân đang đi qua khán đài trong buổi liên hoan mừng tết Trung Thu của thiếu nhi tại Sài Gòn ngày 26/9/1969. Trên khán đài TT Nguyễn Văn Thiệu và PTT Nguyễn Cao Kỳ đang theo dõi đoàn diễn hành của các thiếu nhi.
Các Hướng đạo sinh Sài Gòn này đã dùng những lồng đèn mô hình phi thuyền và máy bay phản lực để thể hiện nhận thức của mình về thời đại. Hơn 5.000 trẻ em đã họp mặt tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969 để mừng tết trung Thu.
Phát quà Trung Thu — TT Nguyễn Văn Thiệu tặng quà cho một số em trong khoảng 5.000 thiếu niên tham dự buổi liên hoan mừng Tết Trung Thu tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969.
Mừng tết Trung Thu (26/9/1969) – “Người Mặt Trăng” — Một tiệm bánh tại Sài Gòn trưng bày hình ảnh các Phi hành gia Mặt trăng để thu hút sự chú ý đến bánh Trung Thu, một món bánh truyền thống bán vào dịp tết Trung Thu.

Hình chụp tại tiệm bánh Phú Hương nổi tiếng trước 1975, gần góc Hiền Vương – Pasteur, nay là góc Võ Thị Sáu- Pasteur. Trước tết Trung Thu 1969 mấy ngày, Phi thuyền Apollo 11 của Mỹ là tàu vũ trụ đầu tiên chở người đổ bộ xuống mặt trăng vào ngày 20/9/1969. Hai phi hành gia Neil Armstrong và Edwin “Buzz” Aldrin, Jr, là hai người đầu tiên của trái đất bước xuống mặt trăng viếng thăm chị Hằng. Đây là lần đầu tiên con người đến được một thiên thể khác trong vũ trụ.

Quý Vị có thể xem Full album tại đây : https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157686910006790

Phúc Ben tổng hợp.

trung thu xưa
Comments (0)
Add Comment